Phân loại:
Địa chỉ:
213 Nguyễn Văn Cừ, Quận 5
|
|
10/04/2011
|
|
Mình hiện đang ngồi ở Tapitea luôn nè. Nhưng là cái quán ở bên phía nhà sách Nguyễn V Cừ cơ.
-Vào từ lúc 5h15, gần 6h quán mới bắt đầu bật nhạc. Có lẽ là trước đó các vị khách đến cũng ngồi chay ko có nhạc rồi.
-Ổ điện cắm laptop sụt sịt miết
- Mình thấy tín hiệu wifi ở quán còn yếu hơn của Milktea 3Q bên đường nữa, nên bắt sóng linksys ở bển luôn cho tiện
-Kêu ly trà sữa bánh plan, thì trà sữa uống được chứ cắn cái bánh plan lạt nhếch, ko có gì cả, như nhai 1 cục bột lạnh thôi, phải mà nãy gọi trà sữa trân châu cho gòi. Trân châu còn đc cái dai dai nhai cho dzui miệng.
-Ở trên tường có dán 1 dòng chữ, nguyên văn như sau " Khách ngồi trên 3 giờ vui lòng trả tiền thêm 5000/giờ". Mấy tiệm khác như trà sữa HHD, -18*, mình ngồi thả cửa có ai đề nghị trả thêm đồng nào đâu.
- Chưa hết nha, vào quán từ 12h trưa đến 15h thì nắng hắt vào hơn phân nửa không gian quán cơ đấy. Những vị trí khác cũng nóng lắm cơ.
- Những những quán trà sữa khác , khi kêu nước, ngoài ly nước mình kêu, phục vụ tự động bưng ra 1 ly trà đá nho nhỏ be bé nữa, ở đây mình phải đề nghị thì mới được.
ko có gì nổi trội để giữ chân mình lần tới :( |