Phân loại:
Địa chỉ:
377 Nguyễn Trãi (cạnh Bố Già), Quận 5
|
|
30/07/2008
|
|
Qúan khá bé, theo trí nhớ của Cheryl là cái biển treo của quán màu cam thì phải, to lắm, nói chung là dễ tìm, nó nằm ngay đầu đường nữa. Nếu đi qua mấy cái ngã ba, các thodia chỉ cần để ý là có thể tìm thấy quán ngay thôi.
Ngòai ra thì quán này có một món để tên khá đặc biệt mà hầu như là Cheryl cũng ham hố kêu [Dù bây giờ chả nhớ ăn nó ra làm sao (_ _")]: Bánh Flan Chanh. Ừhm, nói chung hình như là,... nó cũng giống như bánh flan thường thôi mà có cái gì đặc biệt hơn thì.... ko nhớ rõ nữa (_ _"). Hix.
Nếu có dịp đi ngang đường Nguyễn Trãi thì các thodia có thể ghé vào tham khảo, theo như Cheryl biết thì sáng tới tối thì món bán chính vẫn là hủ tiếu, còn mấy món ăn vặt thì phải từ 1h chiều quán mới bắt đầu bán. :D |