Red Cafe - dịch tiếng Việt là cafe Đỏ, là một tên hàng quán khá phổ biến trên thế giới, ví dụ như những cổ động viên của đội bóng thành Manchester xứ sở sương mù có riêng cho mình một Red Cafe để hàn huyên, tụ họp.
Còn Red Cafe Phan Chu Trinh, nói thật là tớ hok být có phải cũng là nơi gặp gỡ của fan M.U hok nữa! Còn slogan của cửa hàng có từ hồi khai trương thì là: Phong cách café Đỏ.
Cafe Đỏ chính là nơi gặp gỡ và giao lưu của những người mang trong mình những Cá tính...
Huhu... Dạo này tớ đang bị chê là thiếu muối, thiếu i-ốt, thiếu tư duy sáng tạo, cá tính, kiểu này tuần sau xem xét fix lịch lên Red Cafe tu luyện, thề không thành người Cá Tính không về, hơ hơ...
Đùa một chút thui, chứ thật lòng thì Red không phải gu cafe tớ thích.
Ăn trưa ở đây không thấy ngon lắm, cafe thì tớ cho 7- (bẩy trừ nhá).
Wifi lúc mạnh, lúc yếu xìu, nhưg nhìn chung xài chùa mà như ở Red thì cũng được lắm rùi! Được cái quán mở khá muộn : từ 11-11.30pm, chỗ để xe thuận tiện.