Phân loại:
Địa chỉ:
51 Huỳnh Mẫn Đạt
|
|
14/08/2007
|
|
Chiều hôm qua B đi ăn bánh xèo, nhưng có lẽ do lâu quá không ghé ăn nên cô chủ quán giận B dẹp tiệm luôn rồi. Hihi.
Quay lại một chút, một tên quán gây cho B khá sốc, trời lúc đó cũng không có nắng mà sao nhìn nhầm chữ này ra chữ khác. "Fuice I'm Teen" không biết biết nhìn thế nào mà thành ICE CREAM.
Quán có nhiều món sinh tố với những tên khá ngộ nghĩnh: Tuyết nhiệt đới (dừa), Cô nàng lười (Thơm), Hấp dẫn (Dâu - giống môi con gái), Nữ hoàng sắc đẹp (cà chua -hợp lý ghê), Thời hoàng kim...
Giá mỗi món chỉ 7 nghìn. Độ lạnh, độ ngọt, độ béo... vừa đủ. |