Chọn kiểu gõ: Tự động TELEX VNI Tắt
 
Việt Nam | Hồ Chí Minh | Hà Nội
Thông tin vi phạm

Phân loại:
Địa chỉ: 149/2 Trần Huy Liệu, phường 8, Quận Phú Nhuận
4
26
banh mat
01/06/2010 
 
Vintage Hi-end đã là quán quen thuộc của mình rồi. Đã được trò chuyện với chị chủ wan xinh đẹp, và cũng đa hứa sẽ viết 1 lời bình để PR cho wan(heheh), nhưng tình hình mình bị stress, cộng với công việc lu xu bu, nên vẫn chưa viết cho chị, mong chị thông cảm cho em nha. Nên hôm nay, mọi công việc của em tạm thời bình ổn, nên phải thực hiện lời hứa của mình thôi..., mà để viết thì phải có thời gian của sự trải nghiệm cũng như tâm trạng chứ hỉ.
Tât nhiên 1 điểm cộng cho quán đó là, quán mở nhạc theo gu của mình(ôi nhạc Jazz thân yêu..heheh).Quán của mình cũng đã thay đổi và trang trí thêm rồi, 1 không gian yên tĩnh,cho những ai muốn thưởng thức âm nhạc,theo cá nhân của mình, mình là 1 người nghiện đi cf 1 mình,bởi vì 1 điều đơn giản, ta đi cf để thư giản,thưởng thức nhạc (không phải vì mình là người học nhạc, mà bởi 1 điều đơn giản nữa là mình muốn hiểu âm nhạc- 1 thứ mà chiều sâu cảm nhận của nó của sự trải nghiệm, âm nhạc là vô tận, rất rộng và đa chiều).Khi tiếng nói hay hành động mà bạn làm đều bất lực thì lúc này đây, âm nhạc sẽ cho bạn ngộ ra nhiều thứ, nhạc đưa ta vào tâm hồn với những giai điệu du dương,làm xoa dịu nhiều thứ mà theo cái cảm nhận ngốc xít của mình.heheh
Và đã hơn nữa khi được nghe những bản nhạc yêu thích với dàn âm thanh hi-end như thế thì còn gì bằng.Ta đi nghe nhạc, thưởng thức âm nhạc chứ ko phải để chuyện trò, nhiều người hay gán cho mình cái chữ điên rồ, đi cf mà 1 mình ko thấy buồn chán sao.Ừ đúng, đó là điều điên rồ đấy, nhưng đó là sở thích cá nhân của mỗi người mà,con người ai cũng có cái đam mê và sự hưởng thụ, vậy hãy để cho mình có chút sự hưởng thụ của cái điên rồ, 1 chút thôi nhé( mà điều này người ta hay nói là tự sướng đó, heheh).hôm bữa đến wan cùng với 1 người bạn,vì ko biết sở thích của người bạn đó, bạn đó ko nghe nổi nhạc jazz, ôi thất vọng vì ko có người hợp gu vơi mình....., nhưng bù lại là được cái không gian yên tĩnh, tha hồ mà tám, trên trời dưới đất hỉ....Không phải vì có được mấy buổi trò chuyện với chị chủ wan, mà mình có những lời khen có cánh đâu, vì mình chỉ quý mến 1 người chủ wan và vì sự thân thiện nhiệt tình với 1 người khách lạ mà chủ wan đem lại.Mình đã đi uống rất nhiều wan, mỗii wan đều mang đến 1 phong cách riêng,và mình có 1 câu hỏi rằng: tiêu chí bi giờ quán chọn khách, hay khách chọn wan, câu hỏi này chắc để dành cho mọi người suy xét hay đánh giá vậy, vì mình nói rồi, mỗi người đều có 1 phong cách và 1 gu cảm nhận riêng mà.Sống với 1 nhịp độ sống hối hả, bon chen như hiện nay, thì cần lắm những lúc yên tĩnh, bình an,để có thể suy nghĩ gì đó(mình là bà cụ non mất rồi). Đa sô các wan cf mở ra đều đi theo 1 phong cách, phong cách có những mảng xanh,mát, phong cách của tuổi trẻ, nhưng đều wan trọng mà mình để ý và thấy nhiều nhất là cung cách phục vụ,vì đó ko phải phục vụ đơn thuần mà nó như 1 bộ mặt của 1 cái gì đó mình muốn nói hay giới thiệu đến. Ở bài viết này, mình viết ra theo cảm nhận riêng, chứ không nghiêng về sự quý mến, hay sự thiên vị dành cho ai. Nếu những ai yêu và đam mê âm nhạc thực thụ, ở đây mình nói đến tính chất âm nhạc, thì hãy 1 lần ghé thăm Vintage Hi-end nhé, khi đó bạn sẽ chọn cho mình 1 phong cách nào đó, hay thử cảm nhận âm nhạc theo 1 mảng âm nhạc ở những nơi khác, và cái bạn được nhận lại sẽ nhiều thứ hơn chăng?

Nội dung tin nhắn
Hãy mô tả rõ những vi phạm mà bạn muốn đề cập. Xin cám ơn bạn.