Phân loại:
Địa chỉ:
060 Nguyễn Đức Cảnh, Quận 7
|
|
29/09/2009
|
|
Hôm nọ cả đám kéo qua nhà cô giáo của mình ở Phú mỹ Hưng. Thế là cô trò có dịp dẫn nhau đi ăn uống ôn lại kỉ niệm xưa. Một đứa bạn giới thiệu cho cái quán này. Ban đầu cô không chịu đi, bảo là nhí nhảnh quá. Thuyết phục mãi mới được :P. Nhưng không ngờ đến nơi rồi cô trò đều bất ngờ cả. Quán thiệt là sang trọng luôn. Tuy cũng thấy tội nghiệp cô vì phải chi trả "hơi bị nhiều", nhưng mà thật sự thoải mái vì chất lượng tuyệt vời, phong cách mới lạ, phục vụ nhiệt tình. Nói chung là đáng đồng tiền bát gạo! Hy vọng có ai đó lại khao mình ở quán này, hehe... |