Phân loại:
Địa chỉ:
30 Phan Bội Châu, Quận Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
|
|
14/06/2011
|
|
Mình đến quán chỉ vì một lý do duy nhất là rất thích cái tên "Memory" đó. Chẳng hiểu vì sao nhưng cái tên đó cứ cuốn lấy mình, đến lần thứ mười mấy đi ngang qua quán, mình mới quyết định vào.
Quán nhỏ, rất nhỏ. Khoảng dưới 20 người là đầy hết chỗ, chỉ thế thôi. Nhưng nó cho mình một không gian dễ chịu, gần gũi mà không phải quán cafe nào cũng mang lại được. Những khung hình nhỏ, những chiếc đèn, những đồ vật mang màu sắc cổ điển, xưa cũ. Từng chậu hoa nhỏ đặt cạnh bệ cửa sổ. Ánh đèn vàng ấm cùng ghế sofa êm nhẹ... chỉ có thể thêm yêu quán cafe này thôi.
Quán có 2 phòng, phòng chiếu phim bên trong, và phòng cửa kính bên ngoài. Nếu thích không gian tối tối, nhẹ nhàng ánh vàng của từng chùm đèn cổ thì bạn nên chọn ngồi bên trong. Nếu thích ngắm nhìn đường phố với cây cảnh qua cửa kính thì phòng ngoài sẽ rất phù hợp với bạn. Cả 2 phòng đều có máy lạnh và toàn ghế sofa thôi, thích lắm!
Mình thường ngồi bên trong. Hầu như bây giờ khi cần một nơi gần gũi, để tựa lưng vào lúc mệt mỏi mình lại tìm đến memory coffee. Buổi tối, sau 7h30, phòng trong của quán có chiếu phim, nếu bạn thích phim nào, có thể yêu cầu.
Vì là quán nhỏ nên nhân viên cũng ít, khoảng 2 -3 phục vụ thôi và 1 chú giữ xe. Tất cả đều có đồng phục, đầm ngắn màu xám nhạt của quán khá đẹp, phục vụ cũng tươi cười nên mình cứ đến đây suốt..... như một thói quen vậy...
Giá từ 24.000 - 40.000 (nước uống bình thường cũng rẻ, kem thì cao giá hơn một chút, nhưng khá ngon đấy) |