Chọn kiểu gõ: Tự động TELEX VNI Tắt
 
Việt Nam | Hồ Chí Minh | Hà Nội
Thông tin vi phạm

Phân loại:
Địa chỉ: 02 -04 Đồng Nai, Phường 15, Quận 10
146
155
oishi
18/09/2007 
 
Sau 1hồi đắn đo suy nghĩ lâu thiệt là lâu , đứa em tui dứt khoát : " Bún chả cá hén chị?" Chả là hôm bữa nhờ nó chút chuyện bây giờ nó đòi trả công í mà.

Từ quận 1 thẳng tiến tới đây, nó chỉ chứ tôi cũng chẳng biết ở đây bán bún chả cá? Nó lăng xăng chạy vào tìm bàn ngồi còn tôi đứng đợi lấy cái thẻ xe. Chú giữ xe nhìn chẳng mấy thiện cảm!

Bước vào quán, khách khá đông .Kêu 2 tô bún, 2 cái gỏi cuốn. Sau 1 hồi chờ đợi hơi bị lâu lâu 2 tô bún được bưng ra .Tôi nhìn tô bún thấy nước bún trong trong,chả cá thì dai dai, nhai đi nhai lại thấy cũng ngon ngon.

Tôi mới phơ được có 1/2 tô đứa em tôi đã kêu tô thứ 2. Tôi nhìn nó nín thở, trong khi nó cười tỉnh queo:" Ngon ghê chị ha?!" Mấy đứa bạn của tôi đã tâm phục khẩu phục cái khoản ăn của tôi lắm rồi nếu mà tụi nó gặp em tôi không biết tụi nó còn kinh ngạc đến thế nào nữa?? Không chừng có khi tôi phải kêu nó là sư phụ ấy chứ?

Xong tô bún thứ 2 nó tai luôn 2 cái gỏi cuốn 1 cách hồn nhiên như cô tiên, xong nó rung đùi ngồi uống..trà đá.
_" No chưa?"
_" Hơi no no rồi chị ạ, nhưng em không dám ăn no quá đâu, hôm nay má làm bò nhúng dấm đó, em để dành bụng về nhà ăn tiếp." (Tôi bị Shock toàn tập)

Tính tiền xong ra về ,đứa em liến thoáng: "Bữa sau có chuyện gì cần giúp thì cứ nhờ em nhe chị." Tôi ừ mà trong đầu thầm nghĩ: " Đồ đồ......heo con!"
Nội dung tin nhắn
Hãy mô tả rõ những vi phạm mà bạn muốn đề cập. Xin cám ơn bạn.