Đến với Chưa đặt tên vào buổi trưa, quán khá vắng, tha hồ lựa chọn chỗ ngồi...Yên vị tại không gian ngay chính giữa, missb thích ngắm những hình trang trí nhỏ nhỏ ở đây, nón lá, tranh ảnh...tuy ngồi ghế tre hơi khó chịu nhưng cảm giác là lạ...tuy vậy có nghe nói nhiều về các buổi trình diễn nhạc cụ ở đây, tiếc là không có dịp thưởng thức, ở đây còn có chơi đàn bầu, đàn nhị...
Quán này có số lượng khách nhất định...không quá đông cũng chẳng vắng lặng, thích nhất chỗ ngồi gần hồ...ngắm mấy cây súng tím đẹp và chỗ ngồi kiểu Nhật, có mấy tranh đẹp.
Ở đây buổi trưa mở nhạc Trịnh.