Mình cũng ăn ở đây mấy lần rồi, nhờ Thổ Địa đó.
Bánh canh ngon, rất vừa ăn nhưng mình không thích cái vụ chả cá nên chỉ ăn cua + giò + tôm.
Quán hơi hẹp và nếu ăn buổi chiều thì phải đợi hơi lâu vì quán đông khách, chẳng những vậy mà còn bị phục vụ cho người đến sau mình trước, tức thiệt.
Cho các Địa thêm 1 địa chỉ nữa nè, Bánh canh cua đường Võ Văn Tần, đoạn gần ngã tư CMT8. Đi xuôi VVT (giờ là 1 chiều), qua ngã tư CMT8 (đoạn này 2 chiều rồi), đi khoảng 30m nữa, quán nằm bên tay phải luôn. Các Địa thử xem, mình thấy ok lắm đó (sorry là không biết địa chỉ chính xác nhé).