Phân loại:
Địa chỉ:
155 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Phường 17, Quận Bình Thạnh
|
|
18/05/2011
|
|
Cháu trai của tôi năm 2010 vào học lớp 1 trường tieu hoc Hồng Hà quận Bình Thạnh , trong giờ học cô giáo chủ nhiệm cho viết bài chính tả , khi học sinh nộp bài cho cô chấm điểm bài viết của cháu trai tôi viết chữ không đẹp như cô yêu cầu , cô giáo không gọi cháu tôi lên la mắng hay khuyên bảo cháu nên tập gò chữ cho đẹp hơn , mà cô giáo thản nhiên xé bài viết đó rồi vo tròn quăn vô thùng rác , sau đó cô giáo quẳn tập của học sinh xuống đất , hành động của cô giáo làm cháu tôi rất buồn , giờ ra chơi cháu lặng lẽ đến thùng rác lấy lại bài viết vuốt thẳng rồi cất vô cập .Tôi nghỉ các em học sinh lớp 1 mới tập tểnh biết viết thì viết chữ xấu là chuyện bình thường , chúnh ta không thể ép các cháu viết đẹp như học sinh lớp 2 hay lớp 3 . Còn hành động của cô giáo trước các em trẻ thơ như vậy chẳng khác nào dạy cho các em là : nếu không hài lòng việc gì thì xé bỏ và vứt đi ? 1 giáo viên đã học qua mấy năm sư phạm lại có hành động phản cảm như vậy thì có nên đứng trên bục giảng không ?
|