Quán cháo bầu này do một người bạn dẫn đi. Không bít là đường j, nhưng đi trên đường Lý Thường Kiệt hỏi quán cháo bầu ai cũng biết ( Quốc lộ 22 theo hướng đi Củ Chi , gặp đường Lý Thường Kiệt quẹo phải. Hỏi trường THPT Lý Thường Kiệt, sau đó nhờ bà con gần đó chỉ đường đến quán (đúng là Khỉ ho cò gáy )
Đặc biệt của quán này là món an + khung cảnh dân dã. Quán gồm những túp liều bằng lá ỡ giữa đồng ruộng bao la. Phía dưới liều là ao nước, vô cùng mát mẻ và thoáng mát. Quán có rất nhiều món nhậu hấp dẫn và rất ngon ( thỏ, chuột đồng, rắn, lương, ...) hoàn toàn tươi sống (gọi xong rồi quán mới làm ) . Nói chung là ai đến đều thích.
Về giá cả thì rất hợp túi tiền của sinh viên. Mỗi món dao động từ 40k-60k. Mà đảm bảo ngon ! Chú ý: không nên gọi lẩu vì kinh nghiệm cho thấy lẩu ở đây rất dỡ. Đặc sản của quán là cháo bầu .