Phân loại:
Địa chỉ:
Phan Đình Phùng, Quận Phú Nhuận
|
|
09/07/2007
|
|
Thấy pà con ăn đông đúc nên tớ, "ấy" và em gái đã ghé vào đây để thưởng thức...
Tụi này là dân ghiền vịt tiềm thế mà khi đến đây ăn, đức nào cũng ngán ngẫm cố nuốt cho hết phần Vịt tiềm của mình, bởi vịt ở đây làm không ngon, mỡ nhiều mà thịt lại bở nữa, Hix, thế mà thấy bà con ngồi húp hì hục... - có lẽ là dùng món khác chăng?
Khách đông lắm, vào quán kiếm được chổ nào thì ngồi chỗ đấy, không có sự chọn lựa, không có bàn riêng, ngồi chung với nhau quanh mấy cái bàn tròn và dài...
Vì tớ là người trả tiền nên phải ráng nuốt cho hết để đỡ lỗ vốn (nuốt xong rồi muốn dội ngược trở ra luôn, nhưng may đã có coca chữa lửa...) vì 32,000 đồng/ tô lận
|