Phân loại:
Địa chỉ:
27/6 Nguyễn Bỉnh Khiêm, Quận 1
|
|
07/09/2007
|
|
Takê nằm trong hẻm nhưng ko vì thế mà vắng khách. Trước đây Takê khá vắng khi mới mở khiến cho nơi đây rất bình yên và có không gian riêng tư. Nhưng bây giờ, nhiều người biết đến nên quán thường đông khách vào khoảng từ 7-8h tối trở đi khiến không gian mất đi cái hay của nó. Nhưng nếu kiếm được một góc ở cuối quán, nhìn hướng ra vườn trúc thì vẫn có được một chốn riêng của mình. ĐI uống cafe ở Takê có cơ hội gặp nhiều diễn viên, đạo diễn (đó là nghe mí đứa bạn kể lại chứ tui chỉ gặp toàn là mấy đứa bạn hồi nảo hồi nào đùng cái xuất hiện trong quán). Vui nhất là có thể nói chuyện với ông chủ quán thường ngồi một bạn với chai Ken. Phục vụ ở Takê có đồng phục khá dễ thương. Tui đặc biệt thích ly trà ở Takê vì nó ko bỏ đá nên uống không bị quá lạnh. Nhưng giá như quán vắng một tí (tội nghiệp ông chủ quá ^^) |