Ôi nhiều lời bình quá nhỉ...t góp vui nhá. Nói chung quán nhìn cũng đẹp, đồ ăn ngon... mà giá lại rẻ ^^, cái này dc đánh giá đầu tiên. mà có điều đông quá đi mất, nóng hết cả người.
Mà quán có cái phong cách đến là lạ, uống nước thì cho cái ly y chang cái bình trồng cây ( xương rồng) nhìn buồn cười uống ko nổi..bánh mì thì tròn tròn như quả bóng ih. dễ thương quá ^^.
Thêm nữa là đc mấy chị chạy bàn vui vẻ, chạy tới chạy lui loạn cả lên..khí thế hehe.
Quán có màu vàng đặc trưng, bàn ghế đều làm bằng tre nên thấy cũng thoải mái lắm...đôi khi nó lại đong đưa như muốn sập ih..vui vui.. Giá cả ở đây hợp sv lắm: beefsteak đơn giản nhất 19k, tớ làm quả thập cẩm 23 hay 25 j đó...nước uống cũng dưới 10k thôi. Nói chung 1 tên thì khoảng 30k là ok rồi. ^^ . Lần sau đi qua lại ghé típ..