Chọn kiểu gõ: Tự động TELEX VNI Tắt
 
Việt Nam | Hồ Chí Minh | Hà Nội
Thông tin vi phạm

Phân loại:
Địa chỉ: 40 Ngô Đức Kế
41
44
DOP
05/08/2008 
 
Tôi đến Ciao café 1 ngày đầu tháng 8 cho 1 cuộc "hẹn hò".

Đã nghe nói về Ciao từ rất lâu nhưng hôm nay mới có dịp được thấy tận mắt khung cảnh nơi đây. Quả ko sai khi người ta gắn cho Ciao cái tên cafe sách, bởi cách bài trí ở đây nhiều khi làm người ta có cảm giác ko phải 1 quán café, mà là 1 thư viện thu nhỏ, hay 1 phòng đọc sách lớn của gia đình, nơi có những bộ ghế sofa êm êm tựa lưng để trò chuyện, nơi có chiếc bàn viết với chiếc đèn bàn nhỏ nhắn cần mẫn làm nhiệm vụ của mình cho những ai cần tới chúng. Tôi ngửi được mùi ấm áp ở nơi đây, ko hẳn vì tôi đi cùng với những người bạn quen thuộc, mà bởi gam màu nâu chủ đạo quán chọn cho mình. Bạn tôi bảo ở đây cappuccino uống rất được, thế là gọi thử 1 ly cappuccino đá. Quả thật, vị của nó ko quá ngọt hay quá đắng nhưng đủ để kích thích từng gai vị giác nơi đầu lưỡi phải hoạt động.

Xoay xoay ly cappuccino trong tay, từ góc nhìn trên căn gác lửng, tôi hướng mắt khắp ko gian quán. Những lọ hoa be bé xinh xinh, 2 chùm đèn màu trắng ngà dìu dịu thắp sáng, chỉ tiếc là nhạc hôm nay ko êm lắm, nếu ko chắc sẽ trọn vẹn làm sao. Từ từ tiến tới khu vực kệ sách, tôi phát hiện ra có những đầu sách rất thú vị, rõ ràng chủ quán đã kỳ công lựa chọn cho bộ sưu tập nơi đây. Nhưng lúc này rõ ràng ko thích hợp cho việc chọn 1 cuốn sách và dồn tâm trí vào nó. Một dịp khác vậy.

Ngả người tựa đầu vào chiếc ghế nệm êm êm, những câu chuyện trôi đi tưởng chừng như vô tận... Lúc rời khỏi Ciao thì đèn đường đã sáng từ lâu lắm rồi.
Thật đặc biệt khi biết rằng Ciao trong tiếng Ý vừa có nghĩa là xin chào mà cũng hàm ý tạm biệt, vậy bạn sẽ chọn Ciao theo ý nghĩa nào?
Nội dung tin nhắn
Hãy mô tả rõ những vi phạm mà bạn muốn đề cập. Xin cám ơn bạn.