Phân loại:
Địa chỉ:
26-28 Lê Lợi
|
|
28/09/2008
|
|
Nghe nhiều người nói về kem Bạch Đằng đã lâu từ lúc mình còn nhỏ đấy.Nhưng mãi tới lớn mới có điều kiện để ghé.Ôi thật sự thất vọng.Menu kem thì ít,không đa dạng.Cách trang trí thì bình thường,chưa đặc sắc lắm.Kế tiếp là cách phục vụ.Không biết có phải do các bác ấy đã lớn tuổi nên khó tính hay là chảnh,vì mình thấy họ khi phục vụ người nước ngoài khác với cách phục vụ mình.Cái cách lúc phục vụ không được tươi lắm không muốn nói là khó chịu.Khách chỉ có quyền kêu sẵn nhửng thứ có trong menu,mà không được kết hợp kiểu này với kiểu khác(ở những quan kem khác thì được).Cách bài trí quán làm mình có cảm giác lạc vào giữa những năm 90 vậy,dường như nnững bàn ghế đó được xài từ đó tới giờ.Nói chung đó chỉ là những cảm nghĩ của mình,không được tốt lắm,nên mình tới 1 lần và sẽ không có lần thứ 2. |