Phân loại:
Địa chỉ:
Ấp Tân Cang, Huyện Long Thành
|
|
14/05/2011
|
|
Cầm theo cái ví, máy chụp hình, áo mưa và đt thế là em cùng cả đám bạn vi vu lên vườn xoài. Đến đây vài lần nên theo kinh nghiệm của em chỉ cần đem theo nhiêu đó là đủ rồi. Hồi xưa coi TV thấy Hugo cưỡi Đà Điểu chạy lòng vòng ăn kim cương, không ngờ cũng có ngày mình được cưỡi Đà Điểu như thế. Ốm cánh con Đà Điểu mà nó cứ tưng tưng, làm em té lạch bạch xuống đất mấy lần; thấy thế mà cả đám vẫn khoái chí cười hả hê. Trò trượt cỏ cũng hay phết, trượt đồi cỏ khoái hơn nhiều trượt cát ở Mũi Né; nhưng lúc chụp hình thì nhìn không đẹp lắm. Đươc cái cây cối, cỏ lá mát mẻ hơn nhiều ở Đồi Cát. Không biết các bác thế nào chứ em khoái nhất 2 trò đó ở Vườn Xoài hehe |