Phân loại:
Địa chỉ:
phố tạ hiện, Quận Hoàn Kiếm
|
|
26/06/2008
|
|
Là một nhân có sở thích ăn vặt mình rất tâm đắc với con phố tạ hiện ^^. Mình có thể diễn tả một cách ngắn gọn mà súc tích: tuy ngắn nhưng chất lượng :D. Kể qua vài món ngon ngon nhá :
- Chim cút nướng, món này nhìn chung là ngon nhưng mà chỉ ăn lấy hương lấy hoa thôi, bạn nào đói thì k nên ăn vì đúng theo cái tên của nó : chim cút nên ít thịt. ;)) Tuy nhiên, khoản tẩm ướp, nước chấm thì ok men. Lưu ý: quán này hết chim rất nhanh, chỉ mở buổi chiều và tầm 3h30 thì đã hết mất oy ( mấy lần qua ăn chim hụt). =((
- Khoai chiên bơ đường ^0^: trên phố có hai quán cũng khá đắt khách( tại ngon mừ). Tùy sở thích có thể ăn kèm đường hoặc không, tất nhiên. Hương vị thiên nhiên đúng mùi khoai =)), ăn giòn giòn, mà mùi vị lạ lắm ý, ko ngấy tí nào, nhìu lúc như bim bim Bonus: Có cả nem chua nhớ, ngon :p
- Quán bún Thủy: Mới một lần thôi nhưng về cái là phải giới thiệu ngay cho bà con, hehe. bún ăn với tim, bầu dục, sườn, thịt viên, mọc, măng.
mình chưa thấy chỗ nào lại bán bún kết hợp kiểu này :X với lại nước dùng rất ngọt, phải gọi là ngọt lịm theo kiểu nước hầm chứ ko phải mì chính đâu nhá.
giá cả tầm 12-15k. hic nhắc đến lại thấy thèm
-quán bánh mì, ăn theo kiểu bít tết ý, có chảo gang nên lun nóng sốt, có thể ăn cùng thịt xiên nướng, lạp sườn, pate, trứng ốp, xá xíu, tùy bạn yêu cầu.
ăn no mà giá cả sinh viên. lại thèm lần 2 |