Phân loại:
Địa chỉ:
200 Sư Vạn Hạnh, Quận 5
|
|
11/08/2008
|
|
Ấn tượng đầu tiên khi đến với quán là sự đông đúc , đi vào khoảng thời gian 7pm thì chao ui , vừa chạy vào đầu con hẻm thì xe không là xe , xe dựng chỉ chừa 1 lối đi nhỏ , xe dựng cả lên trên thềm của những căn nhà trong hẻm . Hết xe rùi thì lại người , với lượng xe như thế thì người chắc cũng phải gấp đôi ( không lẽ có người đi ăn 1 mình àh ) . Quán đông khách , có lẽ vì món cari ở đây ngon , có lẽ giá bình dân , hợp túi tiền nhiều người .
Cari dê nấu khá ok , nhưng nhiều khi mặn quá , ăn không nổi vì có lẽ tôi là người không thích ăn mặn . Cơm nị ăn với cari dê là món ăn không thể thiếu . Cơm nấu hình như bằng nước dừa và sữa , cơm béo béo , bùi bùi , nhìn chung ăn khá ngán , ăn cơm nị thì không thể nào ăn thêm bánh mì vì ngán quá trời sao ăn dc nữa .
Phục vụ bình thường , mà cũng không thể nào phàn nàn với 1 quán bình dân như vậy dc .
Giá cả cchấp nhận dc , bình dân mà . 2 người ăn 1 phần cari , thêm 1 phần cơm nị , 2 ổ bánh mì và 2 ly trà đá nữa là no thừa sống thiếu chết , khỏang gần 100k cho bữa ăn no nê |