Phân loại:
Địa chỉ:
58 Hồ Hảo Hớn, Quận 1
|
|
01/12/2007
|
|
"Dấu ấn" ko để lại cho mình dấu ấn nào cả.
Mấy anh chị đứng tiếp khách ở cửa ra vào thì rất nhiệt tình. Nhưng mình ngồi ở trên lầu (phía ngoài) thì thấy nhân viên ko nhiệt tình, chu đáo tí nào cả. Mình đi 1 nhóm hơn chục người mà đưa cho có 2 cái menu mà cái nào cũng rách rưới từa lưa, gạch búa xua, nhìn mà chẳng muốn kêu nước. Nhân viên thì mặt mày khó chịu như là ko muốn phục vụ.
Giá thức uống ở đây mắc (ly cà phê 19000). Cà phê, capuchino nóng thì uống được, còn những món khác thấy bạn mình đứa nào cũng ko hài lòng (cái này thì mình ko biết tụi nó có khó tính quá hay ko).
Nhạc ở đây quá ồn, mở búa xua.
Trang trí thì mình ko thấy có gì đặc sắc lắm. |