Chọn kiểu gõ: Tự động TELEX VNI Tắt
 
Việt Nam | Hồ Chí Minh | Hà Nội
Thông tin vi phạm

Phân loại:
Địa chỉ: 237/50 Trần Văn Đang, phường 11, Quận 3
0
1
tran vinh
28/01/2010 
 
Mình cũng đã một lần đi ăn ở quán Ốc Việt rồi!
Nói chung quán nhìn rất sạch sẽ (có lẽ vì mới mở nên chưa có nhiều khách nên không có bừa bộn).
Còn cái vụ mà bàn tre+mặt kiếng+"cái lỗ" ở giữa thì mình có một số ý kiến sau:
- bàn tre nhưng để mặt kiếng có lẽ giúp dễ lau chùi và sach45 sẽ hơn (vì nếu không có mặt kiếng thì bao nhiêu đồ ăn hay nước chấm rơi xuống thì vừa khó lau chùi mà lại vừa hôi, nên có mặt kiếng là tốt nhất).
- còn cái lỗ ở giữa thì mình thấy là mặc dù có thể bỏ vỏ ốc qua cái lỗ ấy cho gọn nhưng có điều là trong lúc ăn, sợ ai đó vô ý mà quơ trúng chén nước chấm hay cái dĩa nào đó vô cái lỗ thì...hehe, chắc mắc cười chết!
Các món ốc của quán làm và bày trí khá đẹp mắt và sạch, nước chấm cũng vừa miệng.Lúc gọi món thì có một bạn gái đem ra hai dĩa nước chấm, một là nước mắm, hai là nước gì đó mà thấy mặn mặn ngọt ngọt (ko biết đó gọi là gì nữa,^^),nhưng mà lúc ăn thì mình chấm một trong hai cái hay là chấm cả hai cùng lúc luôn nhỉ?vụ này thì ko biết rõ.
Hôm đó mình lại ăn thì một bạn giới thiệu món ốc mỡ nướng muối ớt ăn khá lạ miệng nhưng ốc nướng lên thấy hơi khô. Ngon nhất là món bạch tuột nướng, hehe,20k/phần mà thấy rất ngon. Món sá sùng nướng ăn cũng rất lạ miệng, dai dai dòn dòn, 40k/phần nhưng thấy hơi ít nhưng bù lại rất ngon.
2 người với 120k là ăn được khoảng 3-4 món. nếu ăn trên 100k thì được khuyến mãi một món!Nhưng chủ quán không cho mình chọn món mà đem một món nào đó ra luôn!(hic, lỡ con ốc hay sò đó mình ko biết ăn thì sao nhỉ).Lần mình đi ăn thì quán tặng một dĩa ốc móng tay xào bơ+tỏi, ăn mùi cũng khá ngon nhưng mau ngán!
Nếu bạn là sinh viên thì quán này rất hợp với túi tiền của bạn,nhưng nếu đi đông thì hơi chật đấy!
Nội dung tin nhắn
Hãy mô tả rõ những vi phạm mà bạn muốn đề cập. Xin cám ơn bạn.