Không hiểu sao ở ngay tại góc đường mà nhà hàng có vẻ hơi khó thấy, suýt chút đi qua mất. Có lẽ do mình đi bên kia đường.
Nhà hàng tương đối nhỏ, ấm cúng, chia thành một số không gian tách biệt nhau với kiểu trang trí riêng. Mình chọn phòng ngồi trải nệm, có gối ôm trái tim khá ấm cúng. Sau khi liếc sơ cái menu do chị phục vụ đưa lại thì thấy cũng khá nhiều món, giá vừa. Mà sao lại là bánh đa cua trị giá 30.000, thật ra có 25.000 thôi. Hì hì, ăn khá ngon đấy mấy bạn. Nước dùng ngọt, đậm đà vị cua, sợi bánh đa mềm, dễ ăn. Đặc biệt ngoài rau trong tô còn có thêm 1 dĩa thật nhiều rau thêm(mình kết rau muống và rau ngổ lém lém ^^).
Có vẻ được đó, gửi xe free nữa. Phục vụ ân cần. Không có vô WC nên chưa biết thế nào.
Nên cho mấy sao đây ta.