Phân loại:
Địa chỉ:
39 Lê Thánh Tôn
|
|
19/09/2007
|
|
Đây là quán ruột của con bạn thân của mình. Hồi nó ở trọ gần quán, hầu như ngày nào nó cũng ghé quán. Cũng đã quen với quán được 3 năm rồi. Cứ lâu lâu ko biết đi quán cafe nào thì lại ghé đây.
Quán nằm ngay góc đường Lê Thánh Tôn-Nguyễn Trung Trực. Quán rất nhỏ. Trong quán chỉ có khoảng 7 bộ bàn ghế sofa, rất êm. Kể ra thì quán ko quá đặc biệt. Nhưng tại vì đến rất nhiều lần nên cảm giác thân thuộc và thoải mái.
Theo mình thấy thì thức uống ở đây rất được. Thực đơn ko phong phú (vì quán nhỏ) nhưng có khá nhiều món dành cho người nước ngoài. Giá ở đây thì cũng khá cao vì ở ngay trung tâm thành phố mà, ở đây khách nước ngoài cũng nhiều.
Điều thích nhất ở quán đó là ghế rất êm và rất ấm (những ngày mưa lạnh rất thích vào đây). |