Phân loại:
Địa chỉ:
180 Hai Bà Trưng, phường Đa Kao, Quận 1
|
|
10/11/2008
|
|
Tui iu chỗ này lắm nà, đến đây mỗi tuần đấy
Bánh ngọt ở Tous les jours ngon không chê vào đâu được. Tui đã thử hết tất cả các loại bánh ở đây và hầu như bánh nào cũng thích , khẩu vị vừa miệng vô cùng, không quá ngọt đến ngấy như một số tiệm bánh ngọt tui đã từng ăn qua. Giá cả bánh dao động từ 10k - 27k. Bánh kem thì mắc hơn, 200 - 300k.
Ngoài bánh kem, bánh ngọt, ở đây còn có sôcôla, bánh mặn và nước uống. Theo tui thì nước uống và bánh mặn khác mắc so với các quán cà phê khác, thường thì trên 40k cho một ly cà phê, 45k cho một ổ bánh mì jambon (thông củm, siinh viên nghèo :D)
Không gian ở quán đẹp, trang nhã. Nhạc ở Tous les jours thường là nhạc Pháp, đôi khi cũng có nhạc Anh nữa, mí bài pop, ballad cổ điển thôi, nhẹ nhàng.
Sóng wifi ở đây cũng khá mạnh, một trong những lý do tui thường xuyên túc trực ở đây .
Bạn nào là fan của bánh ngọt, bánh Tây thì đến đây thưởng thức nhé, đảm bảo sẽ còn muốn đến lần 2, lần 3, lần n nữa. He he. |