Phân loại:
Địa chỉ:
10 La Sơn Phu Tử, Đà Lạt, Lâm Đồng
|
|
25/04/2011
|
|
Bánh bèo số 4 chính hiệu bà Hường món này thì thật khoái đối với mọi người, nhưng cái bánh ở đây khá dày, cắn vào phải sừng sực mới được…hehehe. Chén dùng hấp bánh là loại chén miệng trẹt, bột nở trắng đục, cho thêm 01 lớp nhân thịt đặt biệt phủ lên cùng với tôm khô, da chiên, hành lá…… Sở dĩ có tên bánh bèo số 4 vì nó nằm ở cây số 4, ngay đầu dốc La Sơn Phu tử cắt đường Hai Bà Trưng.
Bánh bèo ở đây ngon tuyệt trần (láo chết liền). 1 dĩa 4 cái bánh bự, nhân thì là tôm thịt bằm với mỡ hành (coi hình kìa), ngon ơi là ngon, còn có mấy miếng da heo khô để lên, với nước mắm pha cũng rất ngon, ăn 1 dĩa ko bao giờ đủ. Coi chừng lộn chỗ vì có 2 tiệm (tiệm kia bắt chước), mí pạng coi hình là đi ko có lộn đâu, bán từ sáng tới chiều luôn rồi.
Bánh bèo ăn thì ngon quá rồi nên ko để ý tới dịch vụ nữa (mờ mắt luôn òi).
Bánh bèo số 4 zô địch. (lần nào bạn ở Đà Lạt về cũng bắt nó mua cho ăn hết). |