Chọn kiểu gõ: Tự động TELEX VNI Tắt
 
Việt Nam | Hồ Chí Minh | Hà Nội
Thông tin vi phạm

Phân loại:
Địa chỉ: 213 /3 Đường D2, phường 25, Quận Bình Thạnh
8
57
GauLun
07/09/2009 
 

Quán này mới mở gần đây thôi. Hôm nay lẽ ra đi thêm vài bước nữa là Mộc nhưng không hiểu sao mình không đến Mộc như dự định mà dừng chân ở Tapu. Và mình đã bị chinh phục.

Trước quán giăng 3 cái đèn lồng đỏ xinh xinh. Vừa dừng xe đã có người đến dắt xe cho mình cẩn thận. Rùi có người mở cửa. Wa, giống như bước vào thế giới khác. Nước chảy róc rách, đèn chiếu lung linh. Nhìn thấy mấy chiếc ghế bành êm ái là muốn nhảy ngay vào. Đang mệt mà. Em gái phục vụ nhiệt tình hỏi: anh chị ngồi đây hay lên lầu. Trong lòng muốn khám phá hết nên nhảy lên lầu. Cầu thang hẹp quanh co bố trí rất khéo. Tầng trên của quán chia thành 2 không gian. Một không gian ấm cúng với ghế bành hao hao tầng dưới và một không gian thiết kế thấp hơn với thảm, gối hạt xốp rất to, êm ái đủ để ngả lưng. Màu sắc quán tối kết hợp đèn vàng và vài bức tranh xinh. Thật sự rất dễ chịu, thoải mái và thư giãn. Còn gì tuyệt bằng nằm trên chiếc gối êm như nhung, nhắm mắt lắng nghe tiếng nhạc dìu dịu, rồi tiếng piano du dương vẳng lên từ tầng dưới (ra về hỏi mới biết do khách chơi, chứ quán chỉ chơi piano nhạc sống T7 và CN).

Menu của quán khá đa dạng, có điều thiếu món mình thích là khoai tây chiên . Giá cả khá vừa túi tiền, trung bình khoản 25k/thức uống. 2 đứa mình kêu kem và sinh tố. Món kem trình bày ra dĩa khá lạ. Sinh tố uống bình thường.

Thái độ phục vụ khá chu đáo, nhiệt tình. Đặc biệt trên mỗi chiếc bàn có 1 quả chuông be bé xinh xinh. Khách cần gì chỉ việc rung chuông và lập tức sẽ có 1 em gái bước vào với nụ cười sẵn trên môi.

Mình chấm 10 điểm cho Tapu đó. Sáng chủ nhật này sẽ đến để xem thử ban ngày thì cảm giác thế nào. 

Cập nhật tháng 9/2009

Nhà gần nên phải nói mình đến quán Tapu và Mộc khá thường. Thực sự thất vọng. Ấn tượng  ban đầu khá tốt nên dù có những thiếu sót như menu thực tế thiếu nhiều món, để khách hút thuốc hoặc wifi chưa tốt mình đều dễ dàng xí xóa. Nhưng mà bây giờ thì càng tệ. Nhạc không còn nhạc lãng mạn trữ tình nữa mà hỗn tạp nhạc trẻ. Phục vụ kém nhiệt tình hơn. Có mùi gì đó ở khu sau và trên lầu. Bàn và thảm có vẻ không được lau chùi giặt giũ, lại có kiến nữa. Túm lại mình không biết là quán theo phong cách nào nữa. Hic hơi buồn. 

Nội dung tin nhắn
Hãy mô tả rõ những vi phạm mà bạn muốn đề cập. Xin cám ơn bạn.