Phân loại:
Địa chỉ:
44 Thành Thái, Quận 10, Hồ Chí Minh
|
|
22/06/2011
|
|
Vốn rất yêu cái gì liên quan tới...Hà Nội, mình thường bị ấn tượng bởi cái vẻ thanh lịch của người Hà Thành. Dù đi đâu nhưng họ vẫn giữ được cái nét rất riêng không lẫn vào đâu được.
Là một người thích ăn đồ Bắc nên những quán bán đồ Bắc mình hay lui tới. Bánh mì Lệ Hà Nội đã đôi ba lần ghé, và đôi ba lần để lại một ấn tượng khó phai...
Cô bán hàng lớn tuổi chắc mang tên Lệ - nhìn cũng có nét đẹp, nét duyên. Cái tủ kính đồ sộ để ngay ngoài cửa với đủ loại bánh mì mặn ngọt, cách trình bày không có gì bắt mắt nếu không muốn nói là hơi lộn xộn. Nhẹ nhàng, lễ phép hỏi giá của hai loại bánh quen thuộc mình vẫn hay chọn ăn thì đã đọc thấy ánh mắt tên lửa từ cô bán hàng. Giọng trả lời miễn cưỡng, hơi gằn, có lẽ nhìn cái vẻ quê quê của mình chăng? Bánh nhiều nhưng cũng chẳng có gì mang chất là Hà Nội, bánh nhập từ những tiệm sản xuất khác về.
Lựa đại 1 túi bánh sandwich rồi đi, cô bé nhân viên áo đỏ cũng kênh kiệu không kém. Giá đắt hơn những chỗ khác nữa cơ đấy.
Lần sau vì tối quá nên mình cũng qua mua bánh mì kẹp chả lụa. Bánh mì kẹp 2 lát chả lụa không có 1 cọng rau nào - kiểu này đúng chất Hà Nội nhé, 15k. Nhưng vẫn gặp lại cái cách phục vụ ấy.
Mình là người khá dễ tính, nhưng gặp phải cách bán hàng kiểu của Lệ thì cũng phải bỏ vào danh sách "tồn kho". Tốt nhất là tránh ra cho đỡ rước bực vào người.
|