Phân loại:
Địa chỉ:
16ab Lê Hồng Phong Nối Dài, Quận 10
|
|
17/08/2008
|
|
Đến đây ăn đc 2 lần. Lần đầu cách đây cũng khá lâu ùi, nin ko nhớ rõ, và do nhìu lý do cũng ko có tâm trạng để ý về quán.
Lần thứ 2 là cách đây 3 hôm, đi cả đám bạn 12 đứa.
Khen trước: Khung cảnh dễ thương, thoáng mát, màu sắc cũng khá dễ chịu, nhg hơi ôm đồm (nhét quá nhìu bàn nên chật chội, ko có ko gian riêng). Thực đơn cũng khá đa dạng. Phục vụ nhanh, nhiệt tình (có khi nào do đi sớm, quán vắng nin mới dzị hông ta hehe).
Chê nè: Ăn uống "cần kiệm" ---> 12 đứa trả bill hơn 700k. Mà cần kiệm là bởi vì sao? Bạn bè có đứa bảo đc, có đứa bảo ko, nhg gasoo thì thấy chả hạp đc món nào. Heo sữa quay thì ko giòn lắm, lại hôi hôi (hic hic); cơm chiên thì ngập dầu, ăn 1 muỗng là ngán; gỏi thì chả hoàn thành đc nhiệm vụ kích thích vị giác j hết... Nhớ đc 3 món đó, còn vài thứ nữa chỉ gắp qua loa cho có nên ko nhận xét. |