Phân loại:
Địa chỉ:
Giảng võ, Quận Đống Đa
|
|
10/06/2008
|
|
Mình đến ăn ở Hải Sư nhiều lần, giá ở đây khá đắt, đồ ăn cũng chẳng có gì đặc biệt. Lần nào mình đi ăn với công ty cũng bị tống lên trên tầng 3, vừa chật, vừa nóng, điều hòa rất tệ. Tuy nhiên, mỗi lần đến Hải Sư, mình luôn gọi món trứng muối và bò rang tiêu đen, món này khá độc đáo. Hồi cấp 3, lớp mình cũng hay tự tập ở đây ăn trưa. Điều kì lạ, có lần bọn mình gọi đến 40 suất cũng chẳng được khuyến mãi gì. Nhân viên phục vụ ở đây đầu óc cứng như đá ý, chẳng linh hoạt gì, rõ là chán. Bây giờ, thỉnh thoảng mình vẫn gọi thịt xá xíu lên văn phòng. Đang thèm ăn trứng muối nhưng ko gọi về được phải lên tận nơi để ăn, Eo ơi, rõ chán |