Hôm nay ghé lại quán mới 5h30' mà đã gần hết chỗ ngồi, quán lúc nào cũng đông, từ đầu hẻm chạy vô khoảng 50m mà là để xe, nhiều hôm đi ăn lúc 8h30PM mà còn kiếm chỗ để xe cũng khó.
Cari dê ở đây ngon lắm, gia vị đậm đà, khá là cay, bánh mì lúc nào cũng nóng, giòn. Tuy nhiên khi gọi nên gọi thịt nạt thì họ mang ra nhiều nạt ít da, không thì da nhiều dai lắm, nhai ko nổi đâu. Thường mình kêu thêm bánh mì ăn chung với cari ngon hơn là cơm nị, cơm nhìn thì hấp dẫn nhưng ko có gì đặc biệt cả hơi ngọt ngọt giống xôi hơn là cơm. Ngoài ra còn có các loại lẩu mà mình khoái nhất lẩu cá thát lát măng chua ở đây đấy.
Vô đây ăn thì nên đi lúc có nhiều thời gian vì đông nên phục vụ thường hơi lâu