Phân loại:
Địa chỉ:
Ấp Phú Hiệp, Xã Phú Mỹ Hưng, Huyện Củ Chi
|
|
22/04/2011
|
|
Đây là một khu di tích lịch sử khá hấp dẫn.Khi đi đến đây được tìm hiểu vế cách sống và hoạt động của các chiến sĩ ta ngày xưa, mình thấy vừa vui vừa khổ, nhưng hầu như là khổ thôi vì phài sống dưới hầm ẩm thấp, tối tăm. Đến đây mình còn được ăn thử món ăn khoai mỳ và cơm nắm rất ngon và lạ. Mình tự hỏi là không biết người ta đã làm nó như thể nào nữa mà thấy ăn được lâu lắm, cũng cỡ chừng 2 - 3 ngày gì đây, cơm nắm ăn cùng với muối mé quá ngon luôn.
Bên cạnh đó, tôi còn được đến tham quan và tìm hiểu về người dân tộc sống ở đây. Họ có cuộc sống trông quá đỗi bình dị và vui vẻ nhưng chắc không giống mình lắm. Khi các bạn chui vô hầm thì nên cẩn thận vì có thể bị kẹt hoặc khó đi lại vì đường hầm khá là nhỏ, càng đi xuống sâu tôi có cảm giác hơi bị sợ và ngột thở lắm vì thiếu khi. Nghe nói rằng hình như từng có chiến sĩ ta hay bên địch chết đâu dưới đó nên có chướng khí nhiều lắm, nhưng cũng không biết rõ nữa. Qua chuyến đến thăm nơi này chúng ta có thể hiểu được một cách rõ hơn về một thời gian lao đã qua. |