Ặc ặc, nghe Minh Luân nhắc mới nhớ. Ngay bên ngoài bếp ăn của quán này là chỗ sửa xe đó. Cửa bếp thì luôn mở, không biết lúc người ta sửa xe, nẹt pô thì có thức ăn có dính cái gì hem? Hơn nữa, có lần "sa cơ" ché đó sửa xe, mình nhòm vào, thấy người ta trải 1tấm bạt ni lông, ngồi lên trên í mà xắt thịt làm bánh cuốn. Cái thớt để xắt thì to và cũ mèm rùi, thịt rơi xuống tấm bạt thì lại được hốt lên, cho vào nồi như chưa hề xảy ra việc gì. Mà người xắt thịt cũng chả có bao tay nữa chứ. Nghĩ tới mấy lần trước vì danh tiếng của quán và thú vui "thích quán lạ" của mình, đã đưa cô vào quán cho họ chém. Giờ hối hận quá đí, may mà chưa đến nỗi "tiền mất tật mang"!