Chọn kiểu gõ: Tự động TELEX VNI Tắt
 
Việt Nam | Hồ Chí Minh | Hà Nội
Thông tin vi phạm

Phân loại:
Địa chỉ: 40 Phố Nhà Chung, Quận Hoàn Kiếm
91
209
Nguyễn Thị...
19/04/2011 
 
   Mình cũng là một  tín đồ của đạo Thiên Chúa và mình tự hào về điều đó. Tuy nhiên, mình cũng nhận thấy rằng: theo đạo nào cũng tốt, vì đạo nào cũng hướng con người tới chân - thiện - mỹ.

   Nhà thờ lớn HN cũng đã có biết bao kỉ niệm với mình khi còn là sinh viên. HN không như SG đi 1 đoạn là có nhà thờ mà mỗi nhà thờ cách nhau từ 6-10km.

    Mình thích tới nhà thờ cầu kinh bởi thời gian tới nhà thờ vào mỗi ngày cuối tuần là những phút hồi tâm của mình. Những lúc ấy, mình như được bước vào 1 thế giới khác mà trong đó chỉ có sự yêu thương, cảm thông và chia sẻ. Đó cũng là lúc mình xem lại chính bản thân nên làm gì và nên sửa chữa những gì cho nên mỗi giờ lễ, mỗi bài kinh thánh với mình là một bài học về cách làm người, cách sống đúng với phần "người" và cách bỏ dần đi cái phần "con" trong con người của mình.

   Nhờ được đi học giáo lý, tham gia các buổi sinh hoạt tập thể, được sống trong 1 gia đình công giáo mà mình thấy mình học được nhiều điều tốt, nhiều bài học nhân văn cao cả, thấy mình trở nên vị tha hơn, bao dung hơn và biết yêu mến mọi người hơn.
 
  Còn nhà thờ lớn HN mỗi khi nhắc tới mình lại nhớ tới cậu bạn thân, cậu í không theo đạo giống mình nhưng lại thích đi nhà thờ, đi lễ và cầu nguyện như 1 "con chiên ngoan đạo" thực thụ ấy. Cứ cuối tuần, 2 đứa lại "cưỡi" con xe đạp cọc cạch chạy từ Nhổn lên nhà thờ cả >10km. Mệt lắm, nhưng tới nơi là quên hết chỉ muốn chạy nhanh vào nhà thờ để tha hồ thả tâm hồn bay bổng theo những lời kinhh thôi.
 
    Kiến trúc của nhà thờ thì khỏi nói các bạn cũng biết. Mình tặng cho 3 chữ "đẹp tuyệt vời". Mình thích tới đây. Giờ xa HN rồi nhưng nếu có dịp thăm HN mình sẽ ghé nhà thờ và cầu Chúa ban cho cuộc sống này ngày càng tốt đẹp hơn.
Nội dung tin nhắn
Hãy mô tả rõ những vi phạm mà bạn muốn đề cập. Xin cám ơn bạn.