Chọn kiểu gõ: Tự động TELEX VNI Tắt
 
Việt Nam | Hồ Chí Minh | Hà Nội
Thông tin vi phạm

Phân loại:
Địa chỉ: Sân Bay Quốc Tế Nội Bài
84
275
chauhue
07/06/2011 
 
Mình không có nhiều ấn tượng với sân bay Nội Bài, nhưng vẫn có một kỉ niệm nhỏ thuộc về nơi đây.

Mìnhcòn nhớ đó là chuyến bay từ Hà Nội về TpHCM vào tháng 8 rồi, mình đi cùng ba và em gái. Đến gần Sân Bay thì thấy có rất nhiều người bán đào, xuống xe và lại xem thử. Mình càng thấy thích hơn vì giống Đào này rất to, có lông nhung mịn và thơm lừng. Ở TP cũng có nhưng hiếm thấy, và giá thì rất đắt. Người dân bán ven đường nên giá rẻ, và Đào nhìn rất tươi. Thấy vậy nên mình mua khá nhiều, đem về cho bạn bè ăn cùng nữa. Ôm 2 bịch Đào thật to lên xe mà thấy thích lắm.

Chuyến bay của mình bắt đầu lúc 8h30, vậy mà ra đến sân bay mới 7h hơn. Ngồi loanh quanh ở khu sảnh chờ lại thấy trong sân bay có bán Đào nữa. Đến khu hàng trái cây thuộc sân bay hỏi thử mình thấy Đào xanh hơn, bé hơn, nhìn cũng không tươi lắm, mà giá đắt gấp 3 lần bên ngoài bán, nhưng cũng mua 2kg để gọi là "lỡ hỏi rồi". Ngồi chờ đợi và mua vài thứ linh tinh ăn thì cũng đến giờ.

Vừa lên máy bay sau khoảng 10p thì ngoài trời bắt đầu mưa... hix... lần đầu tiên mình gặp phải thời tiết xấu khi đi máy bay. Sấm chớp ầm ầm, nhá nhem bên ngoài tự nhiên khiến mình buồn cười, giống như trong phim vậy đó.

Một chuyến bay mang đầy ắm hương vị Đào và những tia sấm chớp nhoáng!
Nội dung tin nhắn
Hãy mô tả rõ những vi phạm mà bạn muốn đề cập. Xin cám ơn bạn.