Chọn kiểu gõ: Tự động TELEX VNI Tắt
 
Việt Nam | Hồ Chí Minh | Hà Nội
Thông tin vi phạm

Phân loại:
Địa chỉ: 11 Tú Xương, Phường 7, Quận 3
263
137
08/10/2007 
 
Tối thứ bảy! Bên ngoài nhà hàng chật ních những xe và xe! Người giữ xe hỏi khách đã đặt bàn trước chưa vì hiện tại nhà hàng không còn bàn nữa rùi!

May mắn là cả nhà tìm được cái bàn đúng cho 4 người! Đói khủng khiếp! Mọi người gọi nước để dẹp loạn cái dạ dày sôi lên sùng sục trong khi chờ nồi lẩu!

Bé Su đi chợ, nhìn vào thực đơn chỉ thấy tên mà không biết mặt mũi nó ra sao, đành nhờ anh bồi bàn tư vấn! Gọi 4 loại nấm, một dĩa thịt bò, 3 loại thực vật (khoai môn, cải xanh, rau tần ô), mì và mì gói

Ăn lẩu ở đây mới biết ăn uống phải có qui trình thưởng thức! Anh bồi bàn đọc tên rùi bỏ từng loại nấm và khoai môn vào nước dùng! Nhắc nhở khách cần chịu khó đợi 12 phút thì mới ăn được!

Đầu tiên bạn sẽ húp nước lẩu! Sau đó, là ăn nấm! Dĩa thịt bò chỉ được mang lên khi khách ăn 1 phần nấm trong nồi! Sau đó là rau xanh, và cuối cùng mới là mì, hay mì gói!

Phục vụ ở đây cực kỳ tận tình để giúp khách có thể thưởng thức được vị ngon của nấm! Cả nhà vừa ăn vừa đùa khi lần đầu tiên phải ăn theo một qui trình (trong khi dạ dày réo liên tục) và bị "ép" ăn cho bằng hết! (anh bồi bàn nhiệt tình tiếp thức ăn cho khách híc)

Nó để ý thấy mọi người ăn nấm và uống rượu vang! Như vậy có lẽ sẽ đúng gu hơn!

Hóa đơn tính tiền không rẻ chút nào 650 khìn! Nhưng ăn lẩu ở Ashima là một trải nghiệm thú vị, ít ra nó cũng đỏi hỏi ở bạn sự kiên nhẫn ^^
Nội dung tin nhắn
Hãy mô tả rõ những vi phạm mà bạn muốn đề cập. Xin cám ơn bạn.