Phân loại:
Địa chỉ:
354 - 356 Võ Văn Tần, Quận 3
|
|
01/08/2009
|
|
Tôi vào đây ăn vài lần rồi. Có vài nhận xét:
- Quán cùng tên, cùng phong cách nhưng ở Võ Văn Tần ăn ngon hơn. Ở Hai Bà Trưng ăn dở hơn, phong cách phục vụ không bằng.
- Ăn Gà nướng kiểu pháp có nước sốt ngon nhưng dở nhất là để đồ ăn vào đĩa sắt, múc đồ ăn phát ra tiếng kêu y như bà ngoại mình ngày xưa cho... heo ăn. Nếu lấy đĩa sắt làm đặc trưng của quán thì thật sự ý tưởng này... có vấn đề
- Giá cả hơi cao so với những gì được thưởng thức
Tóm lại, nước sốt ngon, gà ăn bở không ngọt, không có mùi thịt gà;đĩa đựng đồ ăn dở |