Chọn kiểu gõ: Tự động TELEX VNI Tắt
 
Việt Nam | Hồ Chí Minh | Hà Nội
Thông tin vi phạm

Phân loại:
Địa chỉ: 3/4 Thành Thái, Quận 10
77
25
Harrison
27/05/2010 
 
Bị dụ dỗ đến QA một lần, nào có biết đây là nơi mà mình đã từng đến một lần ngày mà mình quay về là anh chàng cô đơn lần đầu tiên. Lúc ấy mình ngồn ngay chiếc cửa sổ lớn. Thấm thoát cũng đã được 3 năm rồi, mình mới quay lại chốn cũ nhiều hoài niệm này, lúc ấy ánh nắng mạnh mẽ buổi ban trưa ngồi ngay cửa sổ, mình chỉ muốn hứng thật nhiều tia nắng nóng bỏng để có lại cảm giác sôi sục tuổi mới lớn.
Hôm nay đây, quay lại QA dưới bầu trời đêm trong trẻo! Tuy không một ánh sao, nhưng ánh trăng sáng vằng vặc hiền hòa. Thật may mắn, khi mình được ngồi viết bài và được thưởng thức âm nhạc sống ké. Khung cảnh vẫn như xưa, không khác đi chút nào, nhưng mình để ý hình như mấy cái rèm cửa được thêm vào ở bên trong. Cũng lâu rồi mà! Kể cũng hay, người xưa cảnh cũ, cảm xúc mới. Hôm nay đây được chiêm ngưỡng một khung cảnh thân mật, ấm cúng lung linh với những ánh đèn mờ ảo, cùng giọng ca êm đềm du dương cất lên từ người ca sĩ. Cả một không gian im lặng lắng nghe người ca sĩ. Dòng cảm xúc nhẹ nhàng dâng lên trong mỗi con tim mạnh mẽ với nhịp đập trẻ.
Không gian là thế! Tuyệt vời đến thế! Âm nhạc trữ tình đập đà vậy đấy! Ấy thế mà coctail không còn như xưa nữa! Thiếu một chút sự đậm đà lắng đọng, thêm hơn nữa sự đầm ấm đê mê. Với một không gian tuyệt vời không gì bằng một tí rượu cho sự nồng nàn cháy bỏng.
Có thể đó là những cảm xúc nho nhỏ mà mình cảm thụ được từ QA. Cảm ơn QA đã khơi dậy một thời để nhớ và để quên…
Tái bút: sóng sánh cứ lăn tăn ấy chẳng nhận được gì cả 

Nội dung tin nhắn
Hãy mô tả rõ những vi phạm mà bạn muốn đề cập. Xin cám ơn bạn.