Phân loại:
Địa chỉ:
95 Gò Dầu
|
|
03/08/2008
|
|
Có đến quán này 1 lần vì lúc đó cần 1 chỗ để nói chuyện gần nhà, và quả thật là Tinô chỉ làm được đúng 1 nhiệm vụ đó: một-nơi-để-trò-chuyện.
Chắc tại vì ko gian của quán ko thuộc gout của DOP nên DOP ko có cảm giác gì với quán cả, từ ko gian, cách bày trí, âm nhạc và cả thức uống của quán. Vậy mới biết đôi khi lựa chọn số đông ko phải lúc nào cũng thích hợp với bản thân mình.
Tinô rất đông khách, phải nói là vậy, lúc nào DOP đi ngang qua cũng thấy quán có người ngồi đông đúc. Có thể họ tìm thấy 1 điều gì ở đây, có thể nó hợp nhãn quan của họ, có thể giá tiền hợp lý (giá cả ở khu DOP ở thường mềm hơn so với các quận khác), có thể đơn giản vì nó quen thuộc và gần nhà. Nhưng đối với DOP thì Tinô chỉ được xếp vào quán đến-cho-biết và nằm trong danh sách dự bị mà thui, hì! |