WOa, ốc ngon mà rất rẻ, chỉ 20.000đ/1 dĩa, ngon nhất là sò lông nướng.
Sò lông nướng mỡ hành rắc đậu phộng rang, đậu phộng giã không quá nhuyễn, nước mắm sền sệt, ngòn ngọt, mới ăn về mà vẫn còn thèm. MissB đi với người bạn, 2 người ăn sò lông nướng, càng ghẹ rang muối, và ốc mỡ xào tỏi.
Càng ghẹ rang muối, thịt khô, ăn chấm mút với muối tiêu chanh, thêm cọng rau răm the the, ực ực, do phải đi làm đêm nên ko thể thêm chai bia ướp lạnh được, nếu không thì toi đời òi....he he...
Ốc mỡ cháy tỏi, tỏi phi thơm phức, ốc dai dai ngọt ngọt, chấm mắm...ngon quá.
Tưởng 2 đứa phải mất khoảng 120k. ặc ặc vậy mà thêm 2 chai nước ngọt chỉ có 70k, quá rẻ.
Quán giờ đổi tên thành quán bà chín rồi, ở đó có 2 quán...quán kia nhỏ mà nằm bên tay phải. Quán bà 9 hoành tráng mà đông người hơn.
Gửi xe thì mất 2k nhưng người ta dắt ra vô cho mình, vậy cũng được, cứ thong thả ăn chẳng phải lo lắng gì...
Cuối tuần mà ăn hoành tráng dzậy là quá đã...ha ha