Chọn kiểu gõ: Tự động TELEX VNI Tắt
 
Việt Nam | Hồ Chí Minh | Hà Nội
Thông tin vi phạm

Phân loại:
Địa chỉ: 110 Nguyễn Thiện Thuật, Quận 3
0
1
DJT
01/05/2010 
 
Bún Bò Huế là món ruột của mình, mình ghiền ăn món này từ nhỏ.Theo chân các Thổ Địa và nghe các lời bình khen khen cũng nhiều mà chê cũng không ít, mình thử ghé quán vào tối hôm trước.

Đúng như các bác đi trước đã bàn, quán hơi nhỏ, tầng trệt để được chưa đến 10 bàn, có máy lạnh và bàn ghế gổ cũng okie. Mình và bạn mình ngồi ở cái bàn gần cầu thang mà khách và nhân viên qua lại sát đến nổi tưởng chừng như đụng làm mình phải chuyển vào cái bàn bên trên.

Các nhân viên nữ ở đây phục vụ rất tốt, đặc biệt là em hay đứng ở cửa và hay mở cửa cho khách. Còn nhân viên nam thì hơi nhí nhố, nói chuyện miệng cứ oang oang làm phá vở không gian yên tỉnh của quán.

Đến phần bún bò thì mình thật sự thất vọng, mình gọi tô Giò - Thịt, còn bạn mình thì gọi tô Thịt - Chả. Khi nhân viên đem ra thì thấy cục giò toàn da không, không có 1 miếng nạc nào, đặc biệt là giò làm không kỹ còn rất nhiều lông trên đó. Thế là đành gắp cục giò bỏ qua 1 bên và ăn thịt rồi ăn thêm chả trên dĩa. Thịt thì đúng như các bác nói, hơi dai và không nhiều. Nước dùng thì good,rau thì cũng sạch sẽ và chụng như các quán khác, không có gì bàn

Đến phần tính tiền, mình và bạn mình ăn 2 tô bún bò và uống 2 ly rau má đậu xanh + ăn thêm 4 cây chả + 2 khăn lạnh thì được tính là gần 200K. Hơi choáng so với 2 tô bún bò chả ra gì. Thế là hứa với lòng là sẽ không bao giờ trở lại quán lần thứ 2 và tiếp tục đi tìm những quán bún bò khác okie hơn.

Vài lời góp ý, có gì không phải mong quản lý của quán và các thổ địa bỏ qua cho.
Nội dung tin nhắn
Hãy mô tả rõ những vi phạm mà bạn muốn đề cập. Xin cám ơn bạn.