Phân loại:
Địa chỉ:
850 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Phường 28, Quận Bình Thạnh
|
|
25/09/2007
|
|
Cậu tôi thường chở cả nhà tôi tới đây vào những lúc cả nhà họp mặt đông đủ hay nhân 1 dịp gì đấy.
Bánh canh Hoàng Ty có lẽ là 1 trong những món mà tôi ăn đầu tiên khi bước chân tới Sài Gòn . Tất nhiên là không thể không kể đến món bánh tráng Trảng Bàng ở đây dược, ngon đáo để! Nhất là các loại rau, tôi chỉ ăn được xà lách với rau diếp cá thôi nhưng nhìn rổ rau hấp dẫn quá, có 1 số loại tôi không biết tên tôi thường ngắt 1 cái lá ,vò nát chúng rồi ngửi, nhiều loại rau mùi rất thơm, cảm thấy rất ngạc nhiên pha lẫn thú vị! Lần nào tới đây cũng ăn đến no căng bụng mới thôi.
Quán này với quán 691B Xô Viết Nghệ Tĩnh là cùng 1 chủ. Bạn muốn đến ăn quán nào cũng được, vì chất lượng như nhau.
Chỉ có thể bình luận 2 chữ thôi: Hết sẩy! |