Sinh nhật nhé tớ tổ chức ở đây , vui lắm vì nói chung chủ quán cũng chăm sóc tớ nhiệt tình .
Thứ 7 thường hay tụ tập bạn bè ở đây để ... gặp nhau cuối tuần ,quán nhỏ , ấm cúng , chủ chiều khách nên quán đông cũng là đúng thôi . Ở đây cũng tiện không chỉ có cafe mà còn có vô số thứ bạn có thể ăn được như cơm , mỳ ... hay 1 số đồ uống đặc biệt vd như nước bưởi và cafe ( có loại cafe chủ quán chỉ pha cho tớ uống thôi ) hihi lại là do khâu ăn ở đây mà .
Tớ cũng thích đống báo chí ở đây , khá là chất lượng cho những ai cần tìm tư liệu nước ngoài vd như em tớ 1 đứa rất cần hình ảnh của các tạp chí nước ngoài để lấy cảm hứng sáng tác thì nó đã tìm được chỗ rồi .
Cũng đã lâu rồi không tu tập nhỉ .hihi .nghe nói là đầu tháng sau đồng chí Hải cá sẽ fly ...huhu làm thế nào đây .... phải lôi ngay con Hải cá lên để thịt mới được . Hải cá thấy thế nào ???
Chim lợn ơi ơi ! ok nhé