Phân loại:
Địa chỉ:
135 Nguyễn Huệ, Quận 1
|
|
28/06/2010
|
|
Tôi và mấy người bạn thường đến Highlands Nguyễn Huệ vào cuối tuần vì lúc này quán không đông nên rất yên tĩnh, không gian rộng, nhiều ánh sáng, có thể vừa thư giãn vừa học tập, làm việc. Nói chung không có gì để phàn nàn... trừ việc gửi xe. Cạnh quán có một con hẻm, khách vào hẻm gởi xe ở một nhà người dân. Lúc đầu bạn tôi đã cảnh báo ở đây tính tiền giữ xe 5k, thôi thì đã đi Highlands thì tốn thêm chút tiền gởi xe cũng không sao. Nhưng đi mấy lần tưởng đã quen mặt được giảm giá, đằng này chú giữ xe (chú ấy đã lớn tuổi) phán rằng 2 xe 20 nghìn! Bạn tôi bảo chú ơi tụi cháu mới vào lúc 1, 2 giờ chiều, bây giờ mới 6 giờ chiều, thế là chú ấy "giảm" xuống còn 15 nghìn 2 chiếc xe!! Đó là lý do bạn tôi và tôi quyết định byebye quán này. Highlands nên "làm việc" lại với chú giữ xe này. |