Chọn kiểu gõ: Tự động TELEX VNI Tắt
 
Việt Nam | Hồ Chí Minh | Hà Nội
Thông tin vi phạm

Phân loại:
Địa chỉ: 63/18 - Pastuer, Quận 1
34
34
cucainho
15/09/2010 
 
Mình được hai cô bạn giới thiệu trong một lần vi vu tìm quán cafe, lần đầu tiên đến quán mình cảm thấy rất ư là phiền phức vì quán khá khó tìm và nằm trên chung cư của một con hẻm tại quận 1. Nhưng bước chân đầu tiên khi vào quán, cảm giác khó chịu đã bay mất và nếu chỉ dùng hai từ để diễn tả thì mình sẽ dùng hai từ “ấm cúng”. Quán có không gian khá nhỏ nhưng lại không hề chật chội nhé, trái lại mình còn thấy thích thú vì cách bày trí có tính toán và thêm một chút lãng mạn theo câu chuyện “Công chúa và hạt đậu”, thích nhất toàn bộ hoa ở đây đều là hoa thật và thêm điểm cộng cho mấy tách trà xinh xắn, lạ mắt.

Nhạc nhẹ nhàng, đôi khi pha lẫn một chút rock, ánh sáng dịu nhẹ, không gian gần gũi nhưng theo mình thì nó chỉ thích hợp với những người cần yên tĩnh và thích sự đơn giản.
Tới phần cũng khá quan trọng, đó là… WC, bạn cứ yên tâm là nó hoàn toàn sạch sẽ và thêm một điều đặc biết là chủ quán có một hồ cá, nhìn khá thích măt.

Thích uống khá ok, bạn nào thích sữa chua thì đừng bỏ qua món “Yaout nha đam” nhé, nha đam được tẩm vị trước nên không nhạt và khó ăn như những nơi khác.

Để tìm được quán “Princess and the pea” thì bạn phải chịu khó tìm một tí xíu nha. Cucainho sẽ hướng dẫn bạn một đường khác dễ đi hơn nhé, bạn đi từ Lê Lợi gặp Pasteur thì rẽ trái, đi 1 đoạn ngắn nhìn bên phía tay trái sẽ có một cái biển màu xanh có tên Ngọc, đó là hẻm 85 - bạn chạy vào hẻm, ngay ngã rẽ đầu tiên bạn tiếp tục rẽ phải, lưu ý là bạn đi chậm chậm thôi, nhìn phía bên tay trái là bạn sẽ thấy cái nhà treo đầy lồng chim, dừng lại đi nào, nơi gởi xe đó bạn. Phù… phù… bây giờ chỉ cần hỏi chú giữ xe là bạn có thể đến được quán, àh mà còn phải leo lên tầng 4 của chung cư nữa chứ. Nhưng mà mình bảo đảm là bạn sẽ hài lòng mà. Khi thanh toán, bạn nhớ bảo phục vụ đưa cho bạn thẻ giữ xe miễn phí nữa nha.
Nếu bạn đã đến nơi này rồi thì cùng chia sẻ đi nào!
____________________
Ghé Princess and the pea vào một buổi tối thứ 3 mưa rả rích – ta cần một chỗ trú an toàn hơn chiếc áo mưa mỏng manh mà ta đang khoác trên người.

Ta gọi cho mình một ly café sữa nóng, thơm lừng hương café nồng nàn và mùi sữa ngọt ngào - đâu đó đã quyện vào không gian một chút ấm áp và bớt đơn độc trong cái không gian nhỏ bé này.

Ta vẫn thích lắm những chậu hoa bé bé, những tách trà với kiểu trang trí lạ mắt – ta cứ nghĩ là ta đã phát hiện hết cái hay của quán nhưng mà… chưa đâu, bây giờ ta còn thích thêm cả nàng violong kiều diễm và chàng ghita mộc mạc được đặt trong góc phòng. Nếu chàng và nàng được kết hợp sẽ như thế nào nhỉ?

… Và không cần đợi lâu, ta có được những trải nghiệm đầu tiên qua giai điệu của “Romeo and Juliet” – violong được xem là hoàng hậu của các loại nhạc cụ, ghita thì được ví như gã nghệ sỹ lang thang nhưng sự kết hợp giữa “hoàng tộc” và “dân thường” vẫn không hề mất cân xứng. Ta yêu cầu bài “Rain and tears”, chị nhìn ta cười và nói “Hôm nay trời mưa nhiều em nhỉ?” rồi chị bắt đầu những nốt nhạc đầu tiên “Rain and tears are the same….” cùng với anh – người đã sáng tạo nên những giai điệu dồn dập, ngân vang từ “anh chàng lang thang” của mình.

Vậy là ta có một buổi tối yên tĩnh và thư giãn chỉ với 45k trong đó có 20k phụ thu thêm – một cái giá chấp nhận được. Àh! Mà trong chương trình còn có màn biểu diễn ảo thuật nữa đó nhé :), một buổi tối ta ở một mình nhưng không hề thấy lẻ loi…
Nội dung tin nhắn
Hãy mô tả rõ những vi phạm mà bạn muốn đề cập. Xin cám ơn bạn.