CoopMart Lý Thường Kiệt là địa điểm mà tôi rất hay lui tới, nhất là vào những ngày cuối tuần. Đầu tiên là gửi xe, leo tọt lên tầng 3 để vào nhà sách, tìm xem có quyển nào hay hay thì chọn mang về, không thì ra tay không, sau đó là qua khu ẩm thực mua 1 ly trà bên Tapiocup rồi xuống KFC tầng G vừa nhâm nhi trà vừa dùng fastfood.
Ưu điểm ở nơi này là giá tiền gửi xe rất cạnh tranh (chỉ bằng 1/2) so với những siêu thị khác, vì hiện giờ ít có nơi nào giá trông giữ xe được như thế!
Có 1 lần vứt đâu mất chiếc vé giữ xe, xuống tầng B giải quyết thì được bác nhân viên giải quyết cho tôi rất thân thiện. Thấy tương đối hài lòng.
Không gian rộng rãi và kết hợp đa dạng nhiều loại hình hoạt động. Khu vui chơi, nhà sách, khu ẩm thực tập trung, có fastfood (KFC, Lotteria, pizza <chưa dùng thử pizza nên không biết chất lượng ra sao>,...),...
Có một điều khiến nơi này thu hút tôi đó là ngay phía bên ngoài siêu thị có tiệm bánh PapaRoti-loại bánh mà tôi ưa thích nên buộc lòng phải dừng chân ghé lại. :D