Phân loại:
Địa chỉ:
155 Lý Tự Trọng, Quận 1
|
|
28/11/2008
|
|
Hôm nay k đi hớt tóc :) nghe danh tiệm này cũng đã lâu nên mới sáng sớm lờ lờ đã tới cắt sớm cho mát.
Tiệm này nằm gần chợ bến thành, nhìn vào trong thì thấy có nhiều thuyết bị hiện đại để kinh doanh, vào tiệm đựơc một TV đến hỏi cộc lốc đến làm gì k trả lời đến hớt tóc. Cái này nhãm lắm khách vào tiệm không hớt tóc thì làm gì thế cũng hỏi, vào ngồi được chút đúng 15 phút không ai thèm ngó ngàng hoặc NV lại đến hỏi cắt tóc k, chắc có lẽ nhìn mặt k nên khinh tưởng không có tiền hớt hay sao ấy. Được 1 lúc thì một anh chàng nữa cũng vào shop ngồi đó, thì NV lại nói nhẹ nhàng 9h mới mở, mới hớt. K nhìn sang ghế kế bên thì thấy một con nhỏ chắc là khách VIP đang làm tóc. Với 3 NV hầu hạ. Kiểu này là chọn khách mà phục vụ rồi, khinh thường kẻ khác. Chỉ chọn người giàu mà hầu hạ phân chia đẳng cấp. Ngồi được lúc k bỏ ra không quên kèm theo chụp vài tấm hình để mọi người đến tiệm này thì phải đi xe hơi ăn mặc bảnh bao vào. k cho 0.5 điểm cho cái tội khinh thường người khác |