Ăn cái quán này từ khi còn là sinh viên năm nhất , nhưng nghe mấy người chị bảo là quán này có từ lâu lắm rồi , từ khi chị ấy còn học cấp 2 , lúc đó thì 1 ly chè chỉ có 5.00 nay 1.000 gì đó thôi . Sau đó quán xây mới lại , trông rất sạch sẽ , giá cả theo năm tháng cũng có thay đổi nhiều nhưng đến bay giờ vẫn rất bình dân , phù hợp cho giới sinh viên học sinh . 1 ly chè bi giở mắc nhất là Sâm Bổ Lượng và thập cẩm giá 8.000 , còn các loại chè thạch khác thì giá 7.000 , bánh Plan 4.000 , yahout đá và rau câu giá 5.000.... Ngoài ra còn có những loại bánh ngọt như : bánh khoai mì , bánh khoai môn , bánh da lợn , bánh Phú Sĩ , bánh bò nướng............
Trưa nắng vào quán dc thưởng thức những muỗng ché mát lạnh thì còn gì bằng nữa , vừa mát vừa ngọt đến tận dạ dày