Phân loại:
Địa chỉ:
285/C145 CMT8, P.12, Q.10
|
|
20/03/2008
|
|
Vào quán này sợ nhất cái bếp gas, ặc ặc, bật tạch tạch ngay bàn...làm xanh cả mặt.
Nước mắm châm, ăn chung với lẫu ngon.
Miss b vào được 2,3 lần gì ấy, nhưng bí quán mới chọn thui, vì quán nì đông quá, vào ngợp lắm.
Các món ăn thì bình thường, ăn được, thích hợp cho cả gia đình "ngán cơm".
6 người ăn no thì hết khoảng 500k (trước khi xăng lên giá 14.500). Giờ thì hỗng biết.
Nhân viên phục vụ mặc quần áo hơi ngộ. Thắc mắc đeo cái huy hiệu để làm gì??? |