Nói tới phá lấu thì ăn ở trước cổng trường Nguyễn Thượng Hiền là số dzách đó . Phá lấu mềm , nước vừa ăn , rất ngon. Một chén phá lấu nóng, khói bay nghi ngút cùng vài cọng rau răm trên bề mặt chắc chắn sẽ xoa dịu cái bao tử đang rên rỉ của bạn . Ăn vào buổi tối là tuyệt nhất , ngồi ở một góc trong quán bạn sẽ có dịp nhìn thấy thành phố về đêm đẹp biết chừng nào . Đặc biệt là , ông - bà chủ thắp sáng cho tiệm mình bằng những cây nến bỏ trong cái vỏ chai to nhìn lung linh , lãng mạn phải biết . Trong lúc ăn bạn cũng không phải bận tâm về "ngựa sắt " của mình lắm , nó được dựng sát góc và lun được trông chừng bởi người bán hàng . Bàn ghế mini làm bằng mút trắng trông mộc mạc mà dễ thương kinh khủng. Nhưng bùn một cái là lịch bán hàng ở đây rất phức tạp . Trong năm học thì người ta mới hay bán còn hè như hồi đầu tháng 6, 7 thì phải cầu may mới được ăn một chén . Có khi đạp xe tới đây đã rồi phải ra về trong thất vọng . Mưa thì người ta nghỉ bán đồng loạt lun. Giá 1 chén như hồi tháng 7 này mình cập nhật là 5k . Chúc các bạn ăn ngon nhá!!!